hoài thu

trời vào thu nhiều mây thiếu nắng
hỏi lòng người còn nhớ thu xưa
vần thơ tan vỡ thành mưa bụi
như vỡ cuộc tình vừa chớm đưa

mưa thu cuộn vào tình lá úa
chết dần theo rừng lá thu rơi
người xưa đôi dòng tuôn thành suối
nay đã khô cằn đắng mặn môi

sương thu soi mình trong đáy nước
thấy cuộc đời chao đảo vô song
thấy bầu trời những áng mây rong
còn chăng nữa rừng thông xanh lá

nước mắt mùa thu sầu ly biệt
hồn vào thu lãng đãng mây tìm
lá thu tan nát gọi bên thềm
hoài vọng mãi mùa thu độ ấy

8.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả