MỘT NGÀY CỦA EM
MỘT NGÀY CỦA EM
Sáng em chở nắng vàng xuống phố
Và chở về những nụ hồng tươi
Dòng sông chảy êm đềm mừng hội ngộ
Như nụ hôn nồng cháy tuyệt vời
Trưa em đứng nhìn theo dòng nước
Thấy mênh mông nỗi nhớ vô cùng
Đời là những cuộc chơi cá cược
Được hay thua cũng đến muôn trùng
Chiều em vẽ những đồng hoang quạnh vắng
Không có anh hạnh phúc cũng u hoài
Biển thì rộng mà cuộc đời thì quá ngắn
Nên niềm vui còn ngủ trên đồi
Tối em thắp ngọn nến hồng cầu nguyện
Mong cho ngày mai tươi sáng rạng ngời
Mong người có qua cầu còn lưu luyến
và tình yêu tuyệt diệu muôn đời
trần minh hiền