Thu Mộng -
thoắt đã chia vời sông núi xanh
nguời gầy phuơng áo lộng quan san
xa chân, kỷ niệm hôn vàng lá
điểm lại phấn màu Thu mới toanh!
nắng nhạt bàn tay, chiều rất chiều
đêm lên quá vội bóng sầu liêu
em đi, tóc chấm lưng mây gió
lộ nửa bờ vai kiêu rất kiêu!
ta nhớ nguời ta quên mất ta
như đêm quên mất mặt trời, và
ngày quên mất đất nơi nào có
dấu tích đời rêu suơng tuyết pha
thoắt đã im lời cho đến mai
kia ra mốt nọ cũng còn dài
tình rằng: tình đã bày ra trận
ai giấu em vào mộng tối nay ?
thì ở cùng nhau xin biết tên
cho đêm lăn giấc cũng là mình
cho em gối tóc lên vai muộn
cung suởi lòng anh tình thật tình .\.
Nov.06.02