Trái Sầu
Mười sáu năm rồi em có hay
Lặng lẽ nơi đây căn phòng này
Nhìn mây tản mạn ngoài cửa sổ
Anh nhớ thật nhiều gió xuân bay
Ôi nhớ làm sao một buổi chiều
Nắng vàng rơi nhẹ đón bước em
Vài con chim nhỏ ngưng to nhỏ
Nghểng cổ để nghe ta khóc cười
Em biết mỗi lần gió nhẹ lay
Những sợi tóc bay trên vai gầy
Em đưa tay vuốt làn tóc rối
Anh bỗng thấy đời cũng rối lây
Sao những ngày vui mau chóng tàn
Em buồn không nói.. chỉ rưng rưng
chiều xuân đưa lối đôi chân sáo
Biền biệt phương xa chẳng quay về
16 năm rồi em có hay
Ai mắc trên cây những trái sầu
Đời ta đã hái không ngừng nghỉ
Sầu.. vẫn còn sầu mãi trong tim
Một cụm mây đen trên đỉnh đầu
Ô kìa che mãi vận thâm sâu
Dù ta lỡ chuyến đò tình ái
Anh vẫn yêu em như buổi đầu
Apr 19, 2002