NHỮNG NỤ HÔN CỦA EM
TẬP HÔN Chuyện ngày xưa giữa Ngân Hà yên ả
Dáng trăng em khe khẽ tựa vào mây
Làn gió nhẹ ru êm lời lơi lả
Sắc trắng trong, vành vạnh tuổi mơ say
Nhịp tim ấy hòa thiên nhiên nền nã...
Vòng tay ấm , mây ôm trăng vồn vã
Chả chịu buông ...trăng bẽn lẽn ửng hồng
Di`u dịu thả làn hương thanh gió lộng
Áng mây nào chợt siết vội thêm say
Vóc ngọc ngà run lên và nghiêng ngả
Biển rùnG mình ...Sóng cuồng lên thế đấy....
* * *
Trở lại em , vầng trăng cao say ngủ
Giữa lòng mây , em thiêm thiếp mỉm cười
Đôi môi hồng hé mở giấc mơ vui
Gió vờn quanh , huých khẽ áng mây mờ ....
Hắn giật mình , lặng nhìn trăng ngơ ngẩn
Cúi xuống rồi ... ngập ngừng ...hắn lại thôi
Hắn thở dài ... nghe áo não bồi hồi
Trăng cựa mình , tròn mắt nai khẽ hỏi
"bởi vì sao ... và bởi tại sao ...?"
Cười tiếc nuối , mây nhìn trăng chẳng nói
Mắt nai tròn ..trăng mãi hỏi "tại sao ? "
* * *
Rồi bỗng nhiên mây ghì trăng thật chặt
"A'...đau..." trăng sợ hãi , trộm nhìn trăng kêu khẽ
Mây chẳng buông , còn tỳ thêm thật sát
Chẳng một lời ...Cứ thế trọn đêm thâu ....
Trăng nghẹn thở trong niềm đau thích thú
Gió thì thào "Mây chẳng bỏ em đâu ..."
Cứ thế ...Và một đêm mây hỏi :
"Yêu anh không hỡi trăng ngà bé nhỏ ?"
Chớp loà xanh , sấm chợt động liên hồi
Trăng mắc cỡ , má dần dần đỏ ửng
"Yêu ...yêu lắm..mà ..mà chẳng nói đâu ..."
Gió rộn ràng , mây nghe lòng ấm áp
Nỗi bồn chồn , lo lắng biến thật mau
...."Trăng yêu ...cho anh hôn cái nhé ..."
Má lại hồng , trăng bảo "chẳng biết đâu ..."
Mây chợt cười , nghe trong lòng thanh khiết
"Nhắm mắt lại ...bảo trăng nhắm lại nè ..."
"Rồi sao nữa ? " Trăng thì thầm thật khẽ
"Hé môi ra ..."
"Như vậy nè ...phải không ? " ...
Thời gian ngưng , gió trốn vào khoảng không
Trăng run rẩy đón từng giây tình nóng
Mây càng say , uống từng giọt trăng hồng ...
hồi lâu ...hồi lâu... trăng đẩy mây giận dỗi
"Anh tham quá ...chết em rồi ...chẳng biết đâu ..."
Mây lúng tu'ng nhìn má hồng ..."Xin..xin lỗi ..."
"bắt đền anh ...suốt cả một đời ...."
Trăng cười khẽ , má hồng ôi ... lén nhìn mây âu yếm
"thương quá đi ...muốn tập nữa đây nè ...
Nhưng mà thôi ...dành đêm sau em nhé ..."
~ Hết tập một ~
NỤ HÔN TÊN TRỘM Vườn táo nhà ai ..úi quá ngon
Có người len lén , thè thẹ thui
Leo rào rách áo , nhá thử ...giòn
Mèn ui ....táo nhà ai nỡ trộm hồn tui
Hum sau quen thói mò mò tới
Ôm trái táo xinh chả mún rời
Giật mình the thẻ táo chả kiu
Mân mê dữ thế ...gã trộm kỳ
Xoay tới xoay lui gã lại ..nhìn
Mắt tròn thao láo táo bâng khuâng
Nhựa mới hái ươm đầy tay gã ấy
Thơm quá đi thôi ... gã hun liều
Thế là từ đó á , mỗi chiều
nâng niu táo xanh lấp đìu hiu
Tên trộm đời ôi như đang trẻ lại
Bời bởi ...tối nào ..."táo cũng chẳng kiu "
y' a..... nụ hôn đó á .... gã trộm liều
Bi chừ táo ...nhá hàng đêm đôi ba miếng
Hỏi gã có khi nào ...ngán táo chưa
Mà sao cứ thí ...chả chịu chừa
~ Hết tập hai~
NỤ HÔN MIÊN VIỄN "Hạnh phúc đơn sơ mộng trắng trong
Hỏi người bên ấy có về không"
Thở thật sâu , người khe khẽ lắc đầu
"Vầng trăng lối cũ...quá thương đau ."
Sầu dâng lên khóe , hiểu .."trông mong !"
"Trời thanh , gió lộng , tràn thơ mộng
Thế thì bên đó có qua chăng ?"
Cũng khẽ lắc đầu " vạn lần không "
Vậy mà ..trời ơi , tình ôi sao nóng bỏng
Mặc bể trùng dương gió vạn sầu
Nguyệt Lão xe tơ sao vô lối
Siết mối tơ duyên chấp biển dời...
Thì thôi , thôi thì thôi thế nhé
Gạt phắt suy tư đón mộng về
Ngàn năm một thuở , "duyên tiền kiếp "
Biết đến bao giờ ..."đáp lấy đi "...
* * *
Vầng trăng tôi kể ...ngày nay ấy
Mãi ngắm ngàn mây thoảng thầm thì ...
Trời cao gió lộng biển mông mênh
Tình trăng mây đó ..gió chẳng quên ...
Đèn khuya leo lét , chuyện ngàn đêm
Nụ hôn tập dở ...chìm ...miên viễn ...
Mối tình bên gió ...đêm thượng huyền ...
Ngân nga vang mãi ...sử trọn thiên .....
~ HẾT~