Em, Tôi và Dòng Sông Tuổi Nhỏ
Em, áo trắng, tóc dài theo gió
Tôi học trò, lấm mực đôi tay
Thương chẳng nói, đêm nhìn sách vở
Hạ buồn trôi trên cánh phượng dài
Em, thuở đó má hồng môi thắm
Giờ học nào tôi đứng đợi trông
Trưa ươm giấc tình buồn trong nắng
Hoàng hôn nao in dấu mưa hồng
Em, xưa ấy thích nhìn nước chảy
Theo mùa mưa cuốn đám lục bình
Trôi bồng bềnh dưới trời hoang dại
Tóc xoả dài phủ kín bờ vai
Em có biết tôi thương ngày ấy ?
Thương dòng sông sóng sánh nẻo đời
Tiếc cánh phượng vướng tàn hoa giấy
Theo gió buồn lốc ngọn chơi vơi
Tôi chắt chiu tháng ngày xưa cũ
Em phương xa còn nhớ hôm nao ?!
Dòng sông đó từng mùa nhắn nhủ
Em trở về kỷ niệm xôn xao!