Thôi Hết Mùa Trăng Mơ

Hôm xưa mình vừa gặp
Đã như... thương kiếp nào
Lời tình trong ánh mắt
Trái tim hiền lao đao

Sóng vỗ bờ dấu ái
Nghiêng vành môi đợi chờ
Đất trời đan tay lại
Nụ hôn mềm trăng mơ

Anh gởi từng nỗi nhớ
Lên bài thơ tự tình
Em đọc rồi đọc nữa
Thương thật nhiều nghe anh!

Hôm nay trời mưa đổ
Em rời xa anh rồi
Lời buồn như tiếng thở
Mắt đong niềm chơi vơi...

Mưa, như ngàn giọt lệ
Đẫm ướt câu thệ nguyền
Từng nhịp chân thật khẽ
Cũng nát nhầu tơ duyên

Biển ơi, đừng vỗ sóng
Tội tình tim vỡ òa
Bến em về gió lộng
Thôi hết mùa trăng mơ...

080804




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả