Duyên Hờ Vẫn Thương



Đàn kêu tính tịch tình tang
Chao ôi, thánh thót ! Vang vang mây trời
Em bên này, nghe chơi vơi
Anh nơi xa đó bồi hồi lắm không ?
Từ anh, ươm chút nắng hồng
Từ em, anh cũng mơ nồng trong đêm
Hân hoan tình ngọt môi mềm
Nhờ mây gió thoảng qua thềm hai phương
Anh có nghe, chút vấn vương ?
Còn em, thẹn quá! chín hường má ngây
Ước gì tay lại cầm tay
Đường dài hun hút ta say với trời
Quên đi một gánh sầu đời
Vui trong hạnh phúc sáng ngời trăng sao
Bài tình ca phổ hôm nao
Anh đàn, em hát xuyến xao tim lòng
Phút giây ngắn ngủi hoài mong
Trao nhau chút kỷ niệm hồng mộng mơ
Mai kia, mốt nọ đường tơ
Không cùng chỉ nối duyên hờ vẫn thương !


09.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả