Huynh Đệ Khúc
1.
Từ độ người đi thơ hết say
Men nồng bỗng nhạt bởi hao gầy
Bá Nha mãi nhớ tình tri kỹ
Kỳ lang ơi hỡi bóng đâu đây!
Một túi thơ thiền ai đã họa
Nửa vò men đắng ta chờ quay
Đường trần dong rủi dù xa cách
Bạn hởi, tri âm vẫn vơi đầy
***
2.
Ta nhớ người thơ ướp tương tư
Đem thương cùng nhớ lộng ngôn từ
Trăng ai vất vưỡng phơi đầu ngõ
Mượn tạm về soi viết tình thư
Châu giang sông nước luôn chờ bến
Thành nhân tình nghĩa mãi thiên thu
Nhắn người tri kỹ dù xa cách
Rượu vẫn đầy ly đợi tạc thù...
(Thương mến gửi về bạn tri âm thân ái nhất,
Đò xa vì bận đưa đò,
Mãi khua mái đẩy chớ hò vang vang!)
11/07/02