Tự khúc ru đêm

Ngủ đi ơi à, cái bóng ngoan
đêm nay sao lặn, trăng tàn
mây đen che kín sương tan la đà
ơi à giấc ngoan !

đêm trắng đêm - giọt café lần lựa
khói thuốc trầm vương vấn chẳng chịu bay
đong nỗi nhớ lên mắt đầy
nghe bóng thở, dài đêm tĩnh lặng

gió qua triền sông vắng
hắt hiu buồn man mát tiếng hò xưa
mái đẩy chưa ngưng, mái nhì đã vọng
lấp lánh vảy cá trên nứt nẻ phong trần

bụi hồng, bụi hồng
đàn treo phím lửng
cỏ rối vườn xanh
muộn mằn hoa nở

đêm gieo ly khúc tình muôn thuở
vàng vọt da trơ
mắt khô không lệ
từng đêm quạnh quẽ
dế nằm ở đâu mà nghe tiếng gáy nỉ non sầu - bóng hỡi

à ơi, ngủ ngoan bóng nhé
đêm đang trôi ngang qua vu vi gió thổi
trôi êm nhịp gõ cầm canh
những miền ngát xanh
gọi bầy về sương sớm
ngủ ngoan à ơi

alt - 10082004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả