Băn Khoăn

Một buổi sáng trời trong nắng ấm
Dáng nàng Xuân hiện diện nơi nầy
Khói hương trầm hòa quyện đâu đây
Trong tỉnh thức niềm vui lớn đậy

Người đã đến phương trời diệu vợi
Mang tình yêu - hạnh phúc cho đời
Đem hòa bình -an lạc khắp nơi
Lòng xúc động nghẹn ngào tôi khóc

Bao nhiêu năm tội đày dân tộc
Khách lữ hành cúi mặt đau thương
Vết xe lăn mòn mỏi bước đường
Còn đây chút niềm tin hy vọng

Trong ánh mắt cụ già em bé
Của chàng trai, thiếu nữ đang xuân
Của Mẹ già ,chiến sĩ phong trần
Lời khấn nguyện thiết tha mầu nhiệm

Đời cơm áo,ưu tư phiền muộn
Cuốn ta về theo dấu xe lăn
Chợt hôm nay lòng bổng băn khoăn
Bao giờ có mùa Xuân miên viễn?

Phải chăng ta lỡ chuyến đò qua bến?

OK Aug 7-8 /04
Kỷ niệm ngày được chiêm ngưỡng xá lợi Phật Thích Ca, Mục Kiền Liên,A Nan Đà,Xá Lợi Phất...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả