Em về ...

Em về, nghiêng bóng nhỏ
Ánh trăng gầy không soi rỏ bước em
Đứng thẫn thờ cô lẻ giữa màn đêm
Anh nghe rỏ tiếng tim mình thổn thức

Anh yêu em ... một tình yêu chân thật
Nhưng cúi đầu trước định mệnh trái ngang
Từ bao đời ... ôi hai chữ hèn sang
Là khoảng cách ngăn duyên tình đôi lứa

Lời hẹn trăm năm mặn nồng hương lửa
Như một vết thương nhứt buốt dày vò
Vẫn biết tình yêu chỉ có chữ CHO
Nhưng chữ NHẬN lại âm thầm thôi thúc

Vì với anh ... em là nguồn hạnh phúc
Là niềm tin trong suốt chặng đường đời
Lời tạ từ còn đọng ở bờ môi
Cố nén lại từng giọt sầu ngọt đắng

Anh nhìn em, lần sau cuối
Vì mai đây vĩnh viễn mất em rồi
Em ơi,
em ơi ...


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả