Trăn Trối

Nếu một mai tôi lìa đời bỏ lại
Một chuyện buồn dang dở của hôm nay
Thì dương thế có ai thương tình hỏi:
"Người hôm qua đã khuất hay còn đây ?"

Tôi lặng lẽ như trăng chờ gió thổi
Hắt hiu sầu trên luống tuổi đi qua
Một ngày trôi, một ngày tôi xót xa
Ôm tim vỡ vùi mình trong bóng tối

Bờ vực sâu in hình tôi thoáng vội
Lăn tăn khoang một khoảng trống vô hình
Chút duyên tình tan nát cõi u minh
Xoá đi hết thiên đường tôi xây đắp

Sương mờ che lối về còn xa tắp
Mắt, môi sầu tôi cố nén niềm đau
Gửi niềm riêng theo giông bão cuốn mau
Để phủ lấp một khoảng trời tăm tối

Tôi là kẻ đang trên đường hấp hối
Sẽ lìa trần trong một tối ... tang thương
Nếu xót thương xin cho nén tàn hương
Để không tủi linh hồn người cô độc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả