Tiễn Người

Tiễn người về dưới sương khuya
Tôi nghe đời ngậm ngùi chia cuộc tình
Tiễn người về chốn bình minh
Còn tôi ở lại với nghìn đêm sau

Trăng rơi đáy nước hôm nào
Bây giờ vụn vỡ, sóng lao xao buồn
Nhớ ngày nhặt ánh trăng suông
Trải lên tóc rối, khẽ vờn bóng mây

Tiễn người cuối đoạn đường này
Cầm tay lần cuối, cầm tay tạ từ
Hành trang chỉ một bài thơ
Vẫn như nặng trĩu đôi bờ vai xưa

Tiễn người khi gió giao mùa
Hỏi thầm nhau, đã vàng chưa lá trầu
Nợ duyên mai mốt bạc màu
Trong tim còn lại nỗi đau âm thầm

Hương thề rũ áo, xa xăm
Còn ai hẹn cuộc trăm năm mà chờ
Hành trang chỉ một bài thơ
Tặng người rồi để thẩn thờ tiếc nhau...

081104




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả