Đường Xưa

Con đường đó ngày em qua mấy lượt
Áo trắng hiền, nắng theo gót bâng khuâng
Tuổi hồn nhiên thẹn thùng bao mơ ước
Tình chưa trao, môi mắt đã ngượng ngùng

Con đường đó giờ còn xanh bóng lá?
Mỗi hè về ve ra rả ca ngâm
Lời chia tay ngậm ngùi cơn mưa Hạ
Viết tên nhau vào nhật ký âm thầm

Ngày đưa tiễn mỗi người đi một hướng
Đường xưa buồn, nắng đổ xuống ly tan
Mắt rưng rưng, đỏ trong màu hoa phượng
Lời yêu thương chưa nói, vội muộn màng

Ngôi trường cũ bạc trong màu mưa nắng
Nghiêng vai buồn, hàng cây lặng nhớ thương
Em ngây thơ, em hồn nhiên áo trắng
Đã biết buồn, tim đã biết tơ vương!

Rồi tháng chín mỗi năm, mùa nhập học
Anh đi qua đường cũ chắc cũng buồn
Ai đợi ai trên hành lang cửa lớp
Cho cay nồng sợi khói bóng chiều buông...

081104




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả