Gót Nhỏ Vào Đêm

Đêm se lạnh nép tìm bờ mi ấm
Gối vai lùa tóc gợn lấm hơi sương
Trăng nhiệm mầu rót chi dòng tư lự
Thắm mây vàng xao xuyến một lần vương

Đêm còn say ngút ngàn khung trầm tưởng
Sao còn nồng câu đối ngưỡng vào thương
Cửa im khe, then khép buồn lơ đãng
Lối đường xưa hoen bụi đóng bao giờ !?

Đêm vẫn sâu miền dư âm bỡ ngỡ
Vén mây tìm hanh gió gởi ngu ngơ
Mắt chưa quen sóng xô bờ mong đợi
Cánh diều rơi mưa ướt đẫm đâu ngờ

Đêm dần trôi giấc mơ thầm riêng ngỏ
Cuộn quanh mình màu nắng dội lên môi
Bước ngày đi âm thầm như rất vội
Chút muộn phiền , trao lại đấy ...rồi thôi !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả