Ru Giấc Tình Sầu

À...ơi...
Ngủ đi anh! Ngủ bình yên
Em ru bằng nỗi sầu riêng trong lòng
À... ơ...giấc ngủ xuân nồng
Ru anh nước mắt lưng tròng yêu thương

Ngủ nha! Giấc mộng bình thường
Như mưa nhỏ giọt như sương thu về
Vai em thon nhỏ anh kề
Cho thơm giấc mộng cho mê mẩn hồn

Dù cho mưa đổ gió dồn
Bên nhau duyên thắm hãy còn khắc ghi
Tạm xa có ngại ngùn chi
Đời phong vân nổi lắm khi cũng sầu

Em đi gom hết thương đau
Ru anh trọn giấc tình sầu còn xa

...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả