Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


VIẾT VỚ VẨN




*

Lũ cỏ rong rác
dặt dẹo dưới mưa trông đến thèm
Ước gì đêm được dặt dẹo dưới anh như thế.


**

Bấm chuột mười hai tiếng một ngày
Sống chan hòa giữa thực và ảo,
Nửa ảo ngao du,
Nửa thực: ngủ.


***

Hồn tớ nhiều lúc nặng chịch,
Giá ai mang nó đi hộ tớ thì tốt
Để tớ còn làm việc.
Kiếm tiền nuôi nó.


****

Này em gái
Đừng chơi trò tình yêu
Đấy là một trò dại dột
Dù chơi giỏi đến đâu
Cũng lỗ vốn.



*****

Anh lấy em làm rượu
Uống cho say.
Hết say rồi lại lấy rượu làm rượu.
Bai em.


10-7-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả