HOÀI VỌNG

Sông Núi xa hoài - hoài vạn dặm
Tin Yêu chờ vọng - vọng về đâu ?
ba-mươi-năm hồn như sa mạc
nguồn nước mơ thất lạc trăm năm

mong nhớ ai - nhớ từ hố thẳm
chờ đợi gì - chờ cõi mênh mông
ba-mươi-năm lòng vương cay đắng
người nhớ người thất tán hư không

@



thôi yên đi tiếng sóng trong lòng
an nhiên bước giữa dòng huyền ảo



nghe tiếng hát ai xưa - lòng chợt lạnh
thấp thoáng người đi - hiu quạnh một thời !

sao Đất Nước không ôm người cho ấm
nặng chút tình cho sương khói nhẹ trôi ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả