Nhớ Ai
Nhớ ai... lặng ngắm mưa chiều
Nhìn trăm con bóng dập dìu trên tay
Mưa sao rung cả hàng cây
Lối đi lầy lội ngập đầy lá rơi
Phố buồn im vắng bóng người
Không gian vụn vỡ bầu trời xám mây
Nhớ ai se sắt thở dài
Hồn như lạc lõng đêm ngày ngẩn ngơ
Nhớ ai... thức trắng làm thơ
Có thương, có nhớ đợi chờ xuyến xao
Tình yêu nồng thắm ước ao
Nợ duyên chẳng trọn nhói đau tim mềm
Nhớ ai... ai nhớ cho mình ?
Hoa trôi mộng vữa, bóng tình bay cao
Thu về vàng úa một màu
Còn đâu lá thắm ? Vá sầu trong tim !
11.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...