CHO DÙ BIẾT ...

Cho dù biết
Thuyền xa còn xa mãi
Dòng sông buồn
Ngây ngất mảnh hồn đau
Em vẫn nghe lòng dậy sóng xôn xao
Khi đêm đến
Trăng thề chao nghiêng bóng

Cho dù biết
Người đi tình vỡ mộng
Trăm năm chờ
Hư ảo bóng hoài xa
Mây mờ trôi
Theo gió phủ trăng tà
Lòng xót xa
Vần thơ hòa men đắng

Người nơi đâu giữa mênh mông chìm lắng
Cho tim còn trĩu nặng nỗi niềm riêng
Giọt mưa buồn tuôn mãi rót ngoài hiên
Như dòng lệ tràn miên man thương nhớ

Người có hay đường xưa muôn lá đổ
Mây tím sầu che kín ngõ về qua
Bến mong chờ con nước vẫn thiết tha
Lời réo gọi đậm đà hương tình cũ

Cho dù biết
Nửa vầng trăng không đủ
Soi lối về
Bến mộng bước người xa
Em ấp ôm
Kỷ niệm mãi bao mùa
Hồn thổn thức
Cùng mưa buồn đêm vắng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả