THƠ VỀ EM
Anh viết cho em cánh thư này
Một đêm lữ thứ anh đà đã say
Nhớ em anh nhớ ... bao là nhớ
Liền viết thư này trong men cay
Gửi em ! con sáo đã sang sông
Từ dạo sang ngang để theo chồng
Anh chẳng khi nào thôi không nhớ
Và hỏi bây giờ em khỏe không ?
Sài Gòn tháng này hãy còn mưa
Và chỉ riêng anh sống như thừa
Cả ngày tẩm rượu cho thôi nhớ
Say rồi càng nhớ càng ngẩn ngơ
Em Ạ !!!!
Chắc hẳn bây giờ em ngủ say
Trong men tình ái bấy lâu nay
Sống bên người mới có Hạnh phúc ?
Họ sẽ bên em trọn kiếp này
Còn anh thì vẫn có thế thôi
Vẫn thích ngắm nhìn chiếc lá rơi
Chiều nào cũng đến bến phà cũ
Ngắm cánh lục bình lững lờ trôi
.......
Thôi thì nay đã đứt tơ yêu
Anh chỉ chúc em hạnh phúc nhiều
Người mến bên em yêu em lắm
Họ sẽ cho em những lắm điều
Và anh cũng sẽ cố quên em
Bởi mộng yêu đương chẳng êm đềm
Anh sẽ gọi em : NGƯỜI TRI KỈ
Chỉ bấy nhiêu đó ... ước gì thêm ????