NHẶT TRĂNG VÁ NỬA HỒN THIÊNG




Nghe chăng hợp phố rộn ràng
Vỡ tan hạt ngọc bên đàng ngựa qua
Ngày vui trời đổ mưa hoa
Tình nghe thánh thót nhạn xa lạc bầy ...
..........
...............
.........
..............
Xa xa tít tận chân mây
Vì sao chợt rớt cuồng say cuối trời
Nơi đây gió lộng bâng hồi
Người lên kiệu đó rối bời tình tôi
Xa xôi luống mấy xa xôi
Tình tôi gào thét sao đời lặng câm .....

Giờ say bóng lẻ âm thầm
Như điên như dại thác trầm vực sâu
Sóng kia ập đổ giang đầu
Cô liêu vách dựng một lầu tang thương .........

Nhìn xem cỏ úa bên đường
Xa'c hoa rủ na't , hỡi phường vô tâm
Nhạc bay chùng mối trầm ngâm
Giá băng độc bước mưa dầm con tim ..........

Nhặt trăng vá nửa hồn thiêng
Nghiêng mây nuốt gió cho yên cuộc đời
Tình yêu lạc cánh chim trời
Sao rơi .Mưa lạc .Chết rồi .Lệ băng !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả