EM Ở NƠI NẦY

Em ở nơi này anh có hay
Sương khuya phủ kín tấm thân gầy
Ngọn đèn mờ ảo soi hình bóng
Một giấc mơ tình phút chốc bay

Em ở nơi này anh biết không
Lòng em đơn lạnh tựa đêm đông
Sao rơi lẻ bóng buồn ghê lắm
Vạn phút mong chờ bổng hóa không

Em ở nơi này anh biết chăng
Nhìn trăng em chợt nhớ chị Hằng
Lạnh lẽo cô đơn nơi cung Quãng
Em thấy lòng mình bỗng hoá băng

Đã mấy thu rồi anh cách xa
Tim em nghe nặng nhưng buồn qua
Giọt sầu rơi rụng môi khô héo
Anh ở phương nào...em lệ sa

Em ở phương này nhớ đến anh
Không gian lạnh lẽo tím xây thành
Bờ mi giọt lệ hoài ươn ướt
Em khóc cho mình hay nhớ anh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả