lời tình
lời tình em viết hôm nay
là ghi dấu lại những ngày yêu anh
mai kia duyên dẫu không thành
vẫn còn chút mộng để dành cho mơ
lời tình em viết bây giờ
còn không những buổi anh chờ, em mong
tình yêu thơm ngát hoa hồng
ngờ đâu gai nhọn khiến dòng máu rơi
lời tình theo gió xa xôi
gởi anh riêng một góc trời em qua
nắng thôi không trải lụa là
sắc hoa màu nhớ phôi pha mất rồi
mực buồn nghiêng nét bút rơi
viết cho em, viết tặng người em yêu
ngày về sông có cô liêu
trải lời tình cũ, nâng niu tim buồn
pha thêm sợi nắng chiều buông
cho cay khóe mắt, cho hờn tóc mây
lời tình em viết hôm nay
là ghi dấu lại những ngày yêu anh...
081304