Vịnh Dã Quỳ

(Ghét tặng Dã Quỳ)

Nụ cuời chiếm cánh hoa khai
Đài trang quốc sắc chưa ai -sánh cùng
Khuôn trăng sáng cả không trung
Mày cong lá liễu vòng cung nguyệt nằm

Cuời đi, khoe cái duyên ngầm
Huơng đi , toả chút nụ mầm tinh anh
Dã Quỳ hoang cánh thanh thanh
Nhìn em phố núi xuân xanh tuổi hồng

Kìa xem, đôi kiếng thẹn thùng
Ôm hôn đôi mắt, hôn luôn đôi mày
Tóc dài ai nhuộm màu mây
Ai pha suơng ngọc, tóc cài lung linh

Áo em phố núi nhuộm tình
Dã Quỳ kết cúc nằm quanh ngực phồng
Cồng, Chiêng ..ai giống trưa nồng
Giỏ gùi lủng lẳng ôm lưng em nằm

Cuời đi, khoe nét trinh anh
Cho tình lén bút vén mành gởi duyên
Cuời đi, xóa mộng ưu phiền
Cho xinh nét đẹp trinh nguyên Dã Qùy

:)

Friday 8/13/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả