SAO ƠI ĐỪNG NGỦ MUỘN
trăng đã khuất đêm cũng tàn cuộc mộng
nằng lên đồi nối nhịp sóng thời gian
bước chân ta gởi theo đời du mục
hăm hở đi mải miết dẫu không nhà
cả cây cỏ ta còn tha thiết nhớ
nói chi em là một ánh sao trời
mới hồi nãy còn nghe sao nói nhỏ
đêm nhé anh - điểm hẹn vẫn như xưa
Ừ - chắc chắn , đêm nào ta cũng tới
để hôn bờ tóc rối vướng chân mây
ngủ ngon sao ơi - giờ đã là ngày
ta treo nhớ lên cây tình hong gió
từng nét chữ trong nắng ngày rực rỡ
hồng từng lời thân ái gởi sao đêm
vỗ về ta bằng chút sóng lòng em
đêm lại gặp - sao ơi đừng ngủ muộn .