Trái Tim Khờ Lãng Mạn



Đêm trăn trở tôi mơ từng giọt nắng
Mơ bóng anh sẽ ở cạnh bên tôi
Nào được đâu ! Ôi ước vọng xa vời
Là huyễn mộng ! Trong đêm buồn... khao khát !

Anh một đời: những tủi hờn, mất mát
Những nỗi sầu đang gặm nát tim mơ
Tôi ẩn mình trong góc tối bơ vơ
Thương anh quá ! Thương cho mình duyên lỡ !

Tôi thầm mong tìm hạnh phúc nho nhỏ
Dẫu biết rằng là bể khổ trầm luân
Và chẳng thể bên nhau dù một lần
Vẫn hoài muốn ươm vần thơ hy vọng !

Có phải tôi : "Trái tim khờ lãng mạn" !
Nên yêu anh say đắm ! Chẳng cần chi
Định mệnh buồn lệ đẫm hoen bờ mi
Tôi vẫn yêu bằng cả hồn si dại !

Nếu có thể... Anh một lần tìm lại
Cho tôi được nhìn thấy nụ cười tươi
Một tia mắt tình tứ - anh trao thôi
Cũng đủ làm lòng tôi vui - ấm áp

Có phải chăng… Trái tim khờ lãng mạn !
Làm sao tôi cưỡng lại. Hỡi trời cao ?
Hai cuộc đời, hai bối cảnh khác nhau
Vẫn yêu anh như buổi đầu gặp gỡ !


13.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả