CHỈ NHƯ MỘT CỘI CÂY
chỉ như một cội cây
đời vốn là như vậy
cành lá tốt hôm nay
ngày mai không còn thấy
những kỷ niệm xưa xa
như lá vàng về cội
những cọng rễ xót xa
quanh gốc già nhức nhối
@
em ơi ! giấc tình xa
có chút buồn vời vợi
hãy để gió thoáng qua
xua tan lòng bối rối
những hăm hở thiết tha
như nụ mầm vượt lớn
mong sao kết được hoa
mừng thấy đời hạnh phúc
@
chỉ như một cội cây
nhưng ta mong được thấy
chút hương thơm mai này
đã vươn lên từ đấy
cũng chỉ là cuộc tình
dẫu dài hay là ngắn
anh vẫn mong chúng mình
giữ trọn tình nồng thắm
@
chỉ như một cội cây
Đời , Tình - rồi cũng vậy
sau rã nát mai này
làm sao còn hương nhớ .