THƯ NHÀ
thư em , thư bạn - gởi hôm qua
đã hỏi anh : sao buồn nhiều vậy ?
có gì đâu - vớ vẩn thôi mà
chỉ tại Thơ anh - vui chẳng mấy
tại mình buồn lại nói do Thơ
chắc em trách sao anh hư quá
thương nhớ ai mà cứ thẩn thờ
yêu chi lắm làm thơ " Ghen Gió " (*)
anh nói thật , em đừng mét Chị
sợ lôi thôi gây cuộc " Bão Tình " (*)
chọc em cười , anh cũng cười theo
thế là hết cơn buồn - em nhỉ !
khi nghĩ đời " chỉ như một cội cây " (*)
ta sẽ thấy lòng mình thanh thản
buồn vu vơ - như mưa bóng mây
anh lại vui theo em và bạn .
____________
(*) thơ CN