Kẻ Ăn Mày Tình Yêu

(viết cho Cổ Nhân)

Là một kẻ
ăn mày rất khốn nạn
từng van xin hơi thở tình yêu
dẫu đêm đông
mây trời giăng, tuyết lạnh
tôi vẫn chờ em
cứu cánh cõi tâm linh

em trinh nữ
hoá thân từ vạn kiếp
trói đời tôi trong sa đọa tù đày
huơng em thơm ngõ cuồng si trỗi dậy
phút giao hoà tim lạc mất đường bay

là một kẻ
lưu đày trong tình ái
bởi ngu si đành chịu bước sai lầm
tôi van em dẫu ngàn lần thất bại
mặc tự tôn nằm dưới đáy cùng bần

là một kẻ
thăng trầm quanh số mạng
đời nổi trôi
chốn vực thẳm nhân duyên
đã bao năm tình miệt mài lánh nạn
tôi hận mình
và nguyền rủa tiết trinh em


Hồ Quỳnh Như

Aug 13, 04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả