Chuyện gió

Ngày qua rồi đêm tới
Gió một mình trên đời
Trên trời cao gió thổi
Tìm bạn ở muôn nơi.

Gió hôn làn mây trắng
Mây ngoảnh mặt dỗi hờn
Gió càng đưa tay níu
Mây càng bay xa hơn

Gió vờn qua đỉnh núi
Chẳng thấy bóng trăng đâu
Đành một mình lủi thủi
Thổi tung đám bụi sầu

Gió luồn trong kẽ lá
Tìm giọt nắng lao xao
Mùa hè trôi hối hả
Biết nắng ở phương nào

Gió chìm trong đơn độc
Biết tìm đâu bạn bè
Đành trở về mặt đất
Làm bạn với suối khe

Dế hát mừng đón gió
Suối róc rách nhẹ nhàng
Xôn xao từng nhánh cỏ
Coi kìa, gió cười vang.

13/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả