Im lặng

1. ngày xưa

Ngày xưa hai đứa sánh vai
Bên nhau ta cùng im lặng
Mắt cười lung linh giọt nắng
Tim ca giai điệu rộn ràng

Trong tay hai đứa lang thang
Mặt trời đỏ hồng mắc cỡ
Lá cây dường như nín thở
Trên cao mây cũng ngừng trôi

Gió vi vu thổi xuống đời
Hôn bờ môi em nhè nhẹ
Hãy nói yêu anh em nhé
Em cười, khe khẽ gật đầu

2. ngày nay

Ngày nay ta đi bên nhau
Thời gian dường như chậm lại
Im lặng là vàng ? không phải
Im lặng giết chết tình ta

Nắng chiếu chẳng còn thiết tha
Cũng bởi anh thôi không nói
Và bởi em thôi không hỏi
Mưa rơi nặng trĩu con đường.

Giờ đây hai đứa hai phương
Tình yêu ta đành dang dở
Bởi bao niềm vui, nỗi khổ
Chúng mình chẳng sẻ cho nhau.



13/8/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả