Gió Xa Mùa

Ngày buồn đo lấy hoàng hôn
Động mây thưa thớt bồn chồn thoáng bay
Xế chiều nắng cũ không hay
Liễu sầu tựa bến lau gầy nhánh sông

Ai về bẻ gió qua song
Đong rèm thấp thoáng sóng lòng gợn đưa
Quen mà ....! Biết đó hay chưa !?
Xa xôi ánh mắt gói chiều khói sương
Đi thôi - dầu ngõ quên đường
Kẻo mình vương vấn , kẻo người vấn vương
Đừng chờ hoa nở nhụy thương
Trăm năm bờ bến phai thường cái mơ

Người đi, gió mới xa mùa
Gọi tên mây trắng ơi mầm nhớ ai !
Ngày qua chîều cuộn áo vàng
Sầu riêng góp nhặt gởi mùa gió sau




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả