Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tôi Là Ai ?


Tôi là ai ừ nhỉ tôi là ai
Chỉ biết ngày mai mỗi buổi chiều
Một mình lặng lẽ trên phố vắng
Để bóng hoàng hôn phủ tiêu điều

Tôi là ai, ừ nhỉ tôi là ai
Hoàng đế không ngai ở nơi này
Cung tần mỹ nữ ba ngàn lẻ
Mà vẫn thở than kiếp lưu đầy

Tôi là ai ừ nhỉ tôi là ai
Còn quẩy trên vai một gánh sầu
Bao năm mòn mỏi chưa trả dứt
Đành sống quẩn quanh một góc lầu

Tôi là ai, ừ nhỉ tôi là ai
Mơ chốn thiên thai tìm động vàng
Bỏ bao phiền luỵ cho cõi tạm
Chợt tỉnh cơn mê thấy bẽ bàng

Tôi là ai, ừ nhỉ tôi là ai
Muốn dụng sức trai phá luỹ thành
Bỗng cơn bão tố làm hoang phế
Chí cả hùng tâm phải tan tành

Tôi là ai, ừ nhỉ tôi là ai
Có phải Tàn Phai hay Hữu Tài
Danh xưng bất nhất đâu đỗ đạt
Nên nửa đời sau sống miệt mài






13-8-2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả