Du Khúc 24

(Cho Los Angeles, California)

Thành phố của Thiên Thần (*)
là đây ư ?
Khi chật vật
Bon chen
Đời gian trá ?
Ta không gặp Thiên Thần,
chỉ người lạ !
Lạ tiếng cười,
tiếng nói cũng chẳng quen.

Ai nói rằng,
đến đây hết muộn phiền ?
Ta chẳng biết,
chỉ nhức đầu, chóng mặt !
Guồng máy thời đại,
quay cuồng - tan nát.
Bóng Thiên Thần,
vì thế cũng đi hoang ?!

Ngập ngừng chân,
Ta
tròn mắt ngỡ ngàng !
Khi thấy cảnh chợ đời
Người chen lấn.
Ngỡ ngàng không ? Nhịp sống
luôn vướng bận !
Cuống quýt xoay vòng
nối kịp bánh thời gian ?

Ngưỡng cửa cuộc đời
vì thế
vỡ tan ?
Hay
nhân loại đã bỏ ngơ
không ngại ?!
- Đây,
- Đó,
cây xanh ?
hay cành khô còn lại ?
- Khói ?
- Bụi ?
phủ mờ
ánh mắt mùa xuân !

Ta
lang thang
thăm phố ấy một lần
Rồi tự hỏi:
có còn lần trở lại ?!
Vì
trong ta
đã có gì ngần ngại.
Sợ:
Cảnh xô bồ,
Phố xá cuồng điên !

Ngày rời xa
ta - lại - một - nỗi - niềm !!!

Los Angeles
3 tháng 8, 1999

(*): Los Angeles = Những Thiên Thần




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả