Ru Khúc Cầm Bằng


Cầm bằng tình đã chia hai
Kẻ về bến mộng, nguời hoài công thuơng
Buồn ơi con nhện tơ vuơng
Vuớng hồn qua cõi đoạn truờng chông chênh

Cầm bằng phận bạc, lênh đênh
Giữa cơn bi thảm tìm quên tháng ngày
Hạ về nắng ngã vàng cây
Ve rên đứt ruột, hát say sưa bài

Oán ai, trầm khúc, oán ai
Phù du phiếm nốt, lệ hai -tích nguồn
Thuơng chưa nguời thấy tôi buồn
Yêu chưa khi mộng đêm truờng ái ân

Quên thôi- biệt khúc ca ngân
Nghêu ngao hát khúc cầm bằng -mưa ngâu
Thì thôi kiếp quạ bắt cầu
Dã tràng se cát - mình sầu, thế thôi

Cầm bằng chữ nhớ chưa vơi
Chữ thuơng còn nặng -nguời ơi biết cùng
Ngân đi mấy khúc bão bùng
Cho mưa lòng đổ xuống dòng thơ xưa

Tôi về ôm cổ tích mơ
Duới Lâu Đài cũ nhạt nhoà thuơng thuơng
Còn đâu Hoa ngõ Ong tuờng
Cho hai đứa đóng tích tuồng -Tình Yêu


8/14/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả