DĨ VÃNG NGOÀI KHUNG CỬA HẸP ....
Có những thay đổi đến rất nhanh
Như mới hôm qua còn hẹn hò tay nắm
Mà hôm nay tan vỡ, khôn hàn gắn
Có những ước mơ mong manh hơn nắng thu
Trời về khuya lành lạnh sương mù
Trong khoảnh khắc giao thoa của hạnh phúc và đau khổ
Có bóng dáng em và bóng dáng anh
Tháng tám nơi đây phố biển
Mây xám che ngang mặt trời những buổi sáng
Se cái lạnh trong lòng nỗi trống vắng
Nhần nhận đắng mặn - giọt nước mắt ai?
Chút dĩ vãng lất lây ngoài khung cửa hẹp
Cuộc đời xoay vần, con tạo dửng dưng
Lại một cuộc tình bỏ lửng đằng sau lưng
Cười lên em!
Cười cho ngày mai thêm rạng rỡ
Cơ tim có quặn thắt cũng chỉ vì em còn biết đau
Nước mắt có rơi cũng chỉ làm em trân quý thêm những nồng nàn đôi lứa
Anh có đang ở đây đếm từng nỗi buồn gặm nhấm
cũng chỉ vì em yêu quá xa vời
Gọi tên em trong tận cùng nhung nhớ!
Có những thay đổi chỉ đến một lần
mà vĩnh viễn sẹo hằn thương tổn.
08.2004