Gửi Buồn Theo Mưa
Mưa chiều bỗng đột nhiên rơi
Tràn theo suối lệ gọi người trong mơ
Mưa về quay quắt lời thơ
Thấm trang giấy mỏng thờ ơ vết sầu
Từng cơn gió rít ngang đầu
Cuốn theo cánh lá ngả màu tương tư
Nhớ ai trời cũng biếng cười
Nên mùa giông bão hình như chưa tàn
Nỗi niềm tâm sự ngổn ngang
Gửi trang nhật ký lòng càng thêm đau
Những ngày tháng cũ về đâu
Còn nghe cay đắng trong câu giã từ...
Gửi buồn theo giọt mưa rơi
Qua vùng kỷ niệm chơi vơi cuối trời
MPN./.August 13, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net