Biển Buồn
Trưa nay phố vắng lạnh tanh
Cành thông trước ngõ vẫn xanh màu chờ
Sương mờ nhuộm tím trang thơ
Em ngồi gói lại mộng mơ ngày hè
Đêm buồn vì vắng nhạc ve
Ngày sầu bởi thiếu phượng khoe sắc hồng
Con diều say gió trên không
Chở theo đôi cánh bềnh bồng nhớ thương
Phố xa nếu nắng có hường?
Nhờ ai gởi chút về phương biển buồn
U phiều theo nước về nguồn
Gió mang hy vọng cho hồn thơ vui
Bỏ thêm một tí ngọt bùi
Để em xây mộ chôn vùi tim đau
Lau khô đi ngấn lệ trào
Điểm tô biển thắm xanh màu như xưa.
August 14, 2004