RU TA KỶ NIỆM

Em đây tuy nói chối từ
Sao lòng em lại sầu tư thế này
Bởi làm anh khổ từ đây
Em đâu có muốn anh xây mộng sầu

Bởi mai em sẽ qua cầu
Chỉ làm anh khổ tình đầu khó quên
Thôi thà nói trước một phen
Cho thôi ray rứt lòng em đó mà

Dù ta không được chung nhà
Nhưng em vẫn nhớ thiết tha cuộc tình
Mong anh giữ lấy bóng hình
Cuả người con gái thuyền tình anh trao

Duyên tình không trọn hôm nao
Đem vào kỷ niệm trăng sao ru hời
Nhớ thương biết thuở nào vơi
Ru ta kỷ niệm một đời khó quên




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả