HAI NỬA YÊU THƯƠNG
-Tặng S.
Trên tất cả, tình yêu em rất thật
Như giọt sương, như tia nắng đầu ngày
Như ước mơ trong từng quả bóng bay
Em vui sướng chia cho Anh một nửa
Chia cho Anh nửa nụ cười trong trẻo
Nửa yêu thương chan chứa tận đáy lòng
Chia cho Anh nửa trời đất mênh mông
Nắng vàng ươm và chim vui ca hát
Em chia Anh nửa trăng khuya khao khát
Nửa bình minh rực rỡ buổi hừng đông
Chia cho Anh muôn triệu áng mây hồng
Chia tất cả những niềm vui em có ...
Em xin nhận nửa phần đời khốn khó
Nửa buồn đau xin san sẻ cùng em
Nửa cái gục đầu lặng lẽ trong đêm
Nửa cơn bão vẫn âm thầm thổi tới
Hãy chia em nửa niềm tin le lói
Nửa tủi hờn thoáng xa vắng tịch liêu
Chia cho em nửa mất mát tiêu điều
Xin hãy chia nửa bước chân quạnh quẽ
Và thêm nữa, nếu Anh ơi, có thể
Nửa cõi lòng băng giá tháng năm buồn
Em không mong niềm hạnh phúc nào hơn
Lúc muộn phiền, hãy chia em một nửa ...