Nỗi Lòng Trong Mưa
Thênh thang phố vắng đèn mờ
Xa rời tình cũ ...lạnh bờ môi xưa
Chén tình đã uống cạn chưa ?
Men đời đã lắm ưu tư não nề !
Uống cùng em những đam mê
Cạn cùng em nỗi tái tê không lời
Mưa trong tâm tưởng vẫn rơi
Sầu từng giọt đọng rối bời hồn hoang !
Tiếc chi tiệc rượu đã tàn ?
Hãy quên ta đã có lần yêu nhau
Say đi anh chén rượu đào
Mưa hay giọt lệ ngọt ngào ...đắng cay !
Tình trong em vẫn lưu đày
Rượu trong anh vẫn từng ngày mềm môi
Uyên ương gãy cánh lưng trời
Duyên không tròn nợ...đành thôi giã từ !
Hãy say như đã chưa từng
Đốt sầu cháy cả nỗi lòng trong mưa !!
Jul 11, 2004