Mơ Vòng Tay Ấm
Bây giờ là trống vắng
Hồn lắng vào hư không
Nhìn trời đêm mênh mông
Nhớ người chi nhớ lạ
Kiếp người sao trắc trở
Giòng đời sao hững hờ
Chỉ cần vòng tay ấm
Mãi chẳng tròn ước mơ
Giấc mộng đơn sơ quá
Nào có nghĩa gì đâu
Đời chia nhau một bóng
Êm ái vai tựa đầu
Hỡi người ta yêu dấu!
Có dám đưa ta đi
Về khung trời hứa hẹn
Sẽ không còn phân ly
Mình cùng tìm quên lãng
Cho hạnh phúc hôm nay
Hãy lánh xa phiền muộn
Ta chỉ biết nhau thôi
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net