Chẳng nhớ

Chẳng nhớ từ đâu hai đứa quen
Chia tay khi phố vắng lên đèn
Hội ngộ lần sau không dám hẹn
Chỉ mãi nhớ hoài một cái tên

Chẳng hiểu tại sao cứ vu vơ
Cứ nhớ cứ thương cứ đợi chờ
Hình ảnh ngày nao còn lắng đọng
Gọi mãi tên người trong giấc mơ

Không biết từ đâu có vấn vương
Cho ai thức trắng bao đêm trường
Cho ai thổn thức trong mong đợi
Và tập nói hoài một chữ thương

Chẳng biết từ đâu có chữ yêu
Cho ai thơ thẩn những buổi chiều
Lang thang gót nhỏ trên biển vắng
Chợt hiểu ra ....... ồ ..... ai đã yêu ...

08/15/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả