Giọt Tình
Anh là những cơn mưa rớt xuống
Tưới đời em nắng hạ khô cằn
Đầy khao khát ươm xanh hy vọng
Nay thắm tươi hương ngát nồng nàn
Anh là những hạt sương buổi sáng
Đọng trên em là một nhành hoa
Lay trong gió giữa trưa hè vắng
Nhờ giọt tình nên mãi mượt mà
Nếu anh hoá giòng sông lặng lẽ
Nước là em xin chảy theo dòng
Xuôi vạn nẻo qua ngàn nhánh rẽ
Vẫn liền nhau trôi khắp bốn phương
Anh là những yêu thương cần thiết
Vun mộng mơ có thật trên đời
Bao khốn khó giờ đây bay hết
Còn trong ta rạng rỡ nụ cười
Như Ly