MỪNG SINH NHẬT ANH
Sinh Nhật anh - năm nào em cũng nhớ
cám ơn nhhiều - con tim nhỏ của anh
em vẫn ngoan và luôn rất nhiệt thành
không gian lạnh nhưng lời tình vẫn ấm
@
nhỏ vẫn nhắc chuyện chúng mình ngày trước
khi nhỏ còn thắt bím thả đuôi gà
bước chân chim thoan thoắt những chiều xa
vòng tay mở đón anh trong Thành Nội
nhỏ chẳng trả lời , anh không thèm hỏi
những nụ hôn quấn quít giữa tim nhau
mình rủ Thơ thao thức suốt đem thâu
chữ thương nhớ viết chồng lên mỗi bữa
rồi bẳng đi - anh biệt tăm trong lửa
gió mang anh trôi nổi khắp tinh cầu
nhớ hương xưa Thơ lại đến tìm nhau
vẫn là em - đoá hồng con tim nhỏ
@
ngày Sinh Nhật nhận từ em E-Card
cánh môi xinh nép cạnh đoá hồng xưa
cám ơn em - một chữ chắc chưa vừa
nâng nỗi nhớ theo em vào điệu nhạc
vẫn điệu Blue - gợi bước chân khao khát
chỉ tiêc rằng đêm luân vũ qua mau
chút dư âm còn đọng đáy tim sâu
mỗi Sinh Nhật anh - em đốt hồng ngọn lửa .
150804