Giọt Nắng Đam Mê

(...Thươngggg tặng bé,
... đã đem lại nụ cười cho anh ...
để từ đó anh biết nhìn Nắng mà nghe
xôn xao yêu mến...)




Sáng hôm nay trời bổng vui chi lạ
Đã lập đông ngỡ Nắng hạ đang về
Lá tàn thu xào xạc hát ngô nghê
Anh cứ ngỡ lời đam mê vang vọng.

Nắng về đây, cho tình anh nóng bỏng
Lòng dạt dào trông ngóng bóng hình ai!
Yêu thương nào chợt thắp sáng mắt nai
Anh nhớ quá nên lòng say ngây ngất

Đời của anh, bé chợt về rót mật
Tim khô cằn nay bật khóc biết yêu
Tám năm qua, anh chẳng biết nhớ nhiều
Nay bổng thấy lòng đìu hiu nhớ - vắng

Tạ ơn Bé xóa tan niềm cay đắng
Ngỡ mãi đời ngự trị nặng trong tim
Nhặt nắng rơi vướng vất vết chân chim
Tô lên má hồng thêm đêm hạnh ngộ!


11/09/02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả