Ngộp Tờ Hoa Tiên

Trái lòng oằn nặng chữ thơ
Chữ thơ òa vỡ ..ngộp tờ hoa tiên
Hoa tiên bỡ ngỡ bút nghiên
Bút nghiên chấm phá, họa nên câu vần

Trắc, bằng mấy nhịp trầm luân
Ngữ ngôn tà thuật bàng môn, phép -bùa
Đề đi, những ý nghĩ ..bừa
Viết đi, cho hết tình xưa não nề

Bao nhiêu uất ức ê -chề
Trút cho hết, cho dầm dề -trối trăn
Mực đầy bút lập tự văn
Lột trần cho hết tục -tằn ngữ ngôn

Dày thơ vò thẩn cho mòn
Treo đầu ngọn bút cho giòn nét rung
Sân si khép mở bập bùng
Chữ tuôn vần vũ trùng trùng tâm thư

Đằng đằng ý vỗ hồ như
Hoa tiên đoạ nét, bút từ u -mê
Nửa tâm ứ nhọt trầm khê
Nửa tâm thoi thóp lời thề năm xưa

Rửa nghiên gát bút -mặc thơ
Trầm tư ôm mặt lệ hờ mi giăng
Đạp tung ma ý tục tằn
Ngã dài nằm vạ, ôm dằn lấy cơn



8/15/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả