Tầm Xuân Thi

Xuyên nguyên hồng lục nhất thời tân ,
Mộ vũ triêu tình cánh khả nhân ,
Thư sách mai đầu hà nhật liễu ?
Bất tri phao khước khứ tầm xuân .

Chu Hy(*)

Dịch Thơ :

Bài Thơ Tìm Xuân

Cỏ xanh xanh chỉ một thời ,
Mưa chiều ,sớm tạnh lòng người hân hoan ,
Vùi đầu trong Sách nghìn trang ,
Bao giờ mới thấy xuân sang bên thềm ?

(Bạch Thủy cẩn dịch)

(*)Chu Hy (1130-1200) Quê ở Vụ nguyên thuộc tỉnh An Huy
Trung Quốc ,pháp danh Nguyên Hối hiệu là Hối Am




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả